Em biết không?
Nắng quê anh
Thơm lừng hương bưởi hương chanh vườn nhà
Oi nồng lấm tấm lưng cha
Mồ hôi nhỏ xuống câu ca nảy mầm
Em biết không?
Phố lặng câm
Nhà cao che những âm thầm nắng rơi
Mỏi chân nào thấy mây trời
Trẻ thơ dấu những tiếng cười chung cư
Em biết không?
Nắng tương tư
Khi em lên phố cứ như chưa hề
Chân trần mòn gót cỏ đê
Bao năm chẳng nhớ nắng quê
thủa nào
Em biết không?
Nắng lao xao
Khi con bướm trắng lạc vào vườn ai
Nắng hôn lên đóa hoa nhài
Nắng them được ngủ trên vai em gầy
Nắng từ quê mẹ đắm say
Tin cùng chuyên mục:
Bài học về độc lập, tự chủ và tầm nhìn chiến lược trong bối cảnh xung đột Ukraine
Hà Nội thu về 1.800 tỷ đồng từ đấu giá khu đất 4,4 ha tại Nam hồ Linh Đàm
Lập luận lệch lạc của Đặng Đình Mạnh
Xung đột Nga – Ukraine: Lợi ích kép cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ